MAÀU NHIEÄM KITOÂ HÖÕU

   

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

 

Phần Một

 TẦM VÓC CHÚA KITÔ 

Để theo ai,

trước hết, chúng ta phải biết:

Người đó là ai?

và Người đó có đáng theo hay không?

Thực tế đã cho thấy,

Kitô hữu chúng ta,

như "người mù từ lúc mới sinh" (Gioan 9:1),

sau khi được Chúa Giêsu chữa cho khỏi mù

(xem Gioan 9:6-7),

qua Bí Tích Rửa Tội,

và sau khi khỏi mù

chúng ta còn được Người tỏ mình ra cho thấy,

qua việc nghe Lời Chúa

cũng như lãnh nhận các Bí Tích,

thế mà, chúng ta vẫn chưa nhận biết Người.

Khi Người hỏi chúng ta,

như đã hỏi người mù được Người chữa cho lành:

"Ngươi có tin vào Con Người không?"

(Gioan 9:35),

Chúng ta lại đi hỏi lại Người:

"Người là ai để tôi tin vào Người?"

(Gioan 9:36).

Phải, sở dĩ Kitô hữu chúng ta

"được tái sinh bởi trời"

(Gioan 3:3),

tự bản chất,

"là ánh sáng thế gian"

(Mathêu 5:14),

mà vẫn còn

"yêu tối tăm hơn ánh sáng"

(Gioan 3:19),

khi làm những việc ở tầm mức mà

cả những người chủa biết Chúa

lẫn tội nhân cũng làm được

(xem Mathêu 5:46-47),

là vì chúng ta chưa nhận ra

"Đấng hiện đang nói với mình."

(Gioan 9:37).

Thật vậy,

Chúa Giêsu Kitô,

"Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể"

(Gioan 1:14),

"là Thiên Chúa ở giữa chúng nhân"

(Mathêu 1:23, Gioan 1:14),

 "mãi mãi ở lại cho đến tận thế"

(Mathêu 28:20),

với chung nhiệm thể Giáo hội của Người,

và với riêng mỗi một người Kitô hữu chúng ta,

để Người có thể:

-là Đường dẫn chúng ta đến cùng Cha

(xem Gioan 14:6),

- là Sự Thật giải thoát chúng ta

(xem Gioan 8:32), và

- là Sự Sống

cho chúng ta được sống viên mãn hơn

(xem Gioan 10:10).

INDEX